Thư gửi người chồng tuyệt vời nhất thế giới của tôi!
Chào các bạn, mình là một độc giả trung thành của mục này. Sau khi đọc nhiều tâm sự bi ai của các chị em về chồng, mình cảm thấy may mắn khi có một người chồng tuyệt vời. Hôm nay, mình muốn chia sẻ về anh ấy, từ góc nhìn của một người vợ. Kể từ ngày cưới, chồng mình ngày càng đáng yêu và đẹp trai hơn. Sau hơn một năm chung sống, chúng mình vẫn gắn bó như đôi chim câu và chưa từng cãi nhau. Mỗi khi anh đi đâu, mình luôn thấy thiếu vắng, và khi ở nhà, anh khiến mình cười suốt ngày. Dù đi làm trông có vẻ nghiêm túc, về nhà anh lại lăn ra "ăn vạ" vợ.
Lão chồng mình thật đáng yêu. Đi làm 8 tiếng, mình chỉ mong về gặp lão. Khi lão về trước, luôn ra cửa đón vợ, mặt hớn hở như chờ mẹ đi chợ. Ngược lại, nếu mình về trước, lão lại trốn ở cửa hù vợ, dù mình luôn biết lão đã về. Chủ nhật, hai vợ chồng tha hồ ngủ nướng, nhưng đến 7 giờ lão lại nịnh dậy ăn sáng. Mình thường bảo ngủ thêm 5 phút, nhưng thành 10 giờ. Lão phụng phịu vì đói, và mình lại nịnh để lão vui. Chiều đến, nếu không được ra ngoài, mặt mình cũng buồn. Dù có nói xấu, nhưng lão chồng rất yêu thương, luôn chăm sóc khi mình mệt.
Mình không thích việc chồng hay lay mình dậy giữa đêm, dù anh bảo "sợ em có chuyện". Mình chỉ đang ngủ say thôi. Từ khi có em bé, chồng luôn nghiên cứu và nhắc nhở mình không được làm này làm kia, phải ăn uống như thế nào. Có hôm mình dậy đi vệ sinh mà không tỉnh táo, suýt ngã. Chồng hoảng hốt, phải vỗ về mãi mới yên tâm. Mình viết những điều này không phải để PR cho chồng, chỉ muốn gửi lời cảm ơn anh vì luôn bên cạnh, dù đôi khi cũng thấy phiền.
Hy vọng vợ chồng mình mãi hạnh phúc bên nhau và mọi phụ nữ đều có được người chồng tuyệt vời như mình.


Source: https://afamily.vn/thu-gui-ong-chong-dang-yeu-nhat-qua-dat-cua-toi-20141219050246110.chn